"Thời Khắc Khó Khăn Hơn Cả Ly Hôn"
Một thời gian sau khi anh bảo tôi đi ngủ, anh đăng dòng trạng thái "Cần ai đó tâm sự giãi bày...", tôi hỏi thì nhận được câu trả lời "Không phải nói cùng em!". Trong tình yêu và hôn nhân, có một giai đoạn đáng sợ hơn chia tay, đó là chúng ta ở bên nhau nhưng không còn gặp hay liên lạc hàng ngày, không còn gì để nói. Lúc mới cưới, chúng tôi chuyện trò đủ thứ, từ chuyện hàng xóm đến những câu chuyện tào lao. Giờ đây, chỉ một câu thăm hỏi cũng không ai đáp lại. Ngày xưa, chỉ cần nghe "Anh ơi!" là anh lập tức trả lời, còn bây giờ, cả ngày chỉ nói được hai câu, tối về nhận tin nhắn "Hôm nay anh mệt, ngủ ngon".
Một tuần có 7 ngày nhưng lại hết 8 ngày mệt mỏi, một tháng 30 ngày mà vẫn bận rộn. Có thể anh ta không kể cho mình vì thực sự muốn chia sẻ với người khác. Không phải tình cảm nhạt nhòa, mà có thể anh ta đang dành tình cảm cho người khác. Điểm đau lòng nhất trong mối quan hệ là không chia tay dứt khoát nhưng cũng không còn ấm áp, chỉ còn sự mâu thuẫn giữa yêu và ghét. Người đàn ông yêu không chủ động rời bỏ, nhưng lại bận hẹn hò với người khác. Khi yêu, ta có vô vàn điều để sẻ chia, nhưng khi đã cạn lòng, chỉ còn cớ để biện minh cho sự im lặng, mà thực chất là chuẩn bị cho sự chấm dứt. Đàn ông thường không quan tâm đến tâm tư của phụ nữ, nên cứ thờ ơ mà làm đau lòng họ.
Đàn ông thường không để ý đến cảm xúc của phụ nữ, nên khi nói "chúng mình chẳng còn gì để nói", họ không lo lắng về việc làm phụ nữ tổn thương. Nếu mọi thứ rõ ràng hơn, yêu thì giữ, chán thì buông, có lẽ phụ nữ sẽ không phải đau khổ khi quyết định rời đi. Nếu không có những khó khăn trước khi ly hôn, họ có thể tiết kiệm thời gian và có nhiều cơ hội cho hạnh phúc mới. Giá như mọi chuyện được thẳng thắn hơn.
Source: https://afamily.vn/co-mot-giai-doan-dang-so-hon-ly-hon-20180410165341424.chn